Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Gọi nhau, Mưu ma

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 7 tháng 1 năm 2009 10:55 PM

GỌI NHAU
Tôi gọi cho em
Em gọi tôi
Loãng vào không gian rộng lớn
Làm sao
Nghe được tình nhau
Tôi hy vọng
Gặp nhau trong mơ ước
Va đập hòa âm vang khúc nhạc đời
Để khoảng không lấp đầy tình cảm
Chốn vô cùng một bến đỗ bình yên
 

MƯU MA
Sếp bà thích nhận phong bì
Sếp ông tính toán, nghĩ suy đêm ngày
Trình ra diệu kế rất hay
Đại gia lũ lượt lên ngay lịch dài:
Hiếu, hỉ, sinh nhật, mối mai,…
Giỗ, tết, bốc mộ,…, nước ngoài, nước trong
Quân, cán muốn được ghi lòng
Nhớ phong bì nặng bên trong có tiền!
Sếp bà môi mỏng “dịu hiền”
Đong đưa tiếp khách triền miên nửa đời
Nguyễn Đăng Minh