Y Phết quê tận xó rừng
Dở dom viết lách cũng từng ti toe
Rắp tâm xách dép Bút Tre
Chữ tuôn một đống ngang phè lỗ tai
Bậm bạch như gái có thai
Chân tay ngứa ngáy... lấy gai đâm ruồi!
Người ngợm như thể khúc dồi
Mà dám mơ tưởng hoa khôi nước nhà!
Dưng mà được cái thật thà
Bị gái đá đít đến ba bốn lần
8-1-2009
Nghiện em
Uống xong lại khát là tình! ( Thơ XD)
Nghiện gì không nghiện lại rình nghiện em
Trong túi có một... cái tem
Chỗ nào cũng thích thòm thèm dán chơi
Nghiện em như nghiện bia hơi!
Càng uống càng muốn kịp thời tuôn ra
Nghiện em như nghiện thịt gà!
Lúc nhắm cái cánh lúc tha cái đùi
Nghiện em như Bạc Văn Ùi
Thích xem em tắm... dẫu đui cũng nhìn!
8-1-2009
Y Phết