Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi -Nhầm, Dở, Cám ơn

Lê Duy Phương
Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2009 9:50 PM
 

NHẦM
 
Ông làm đến tận trên côi (cao)
Đi đâu ông lại nhờ tôi viết giùm
Có lần đi thăm hai trường
Bài tôi viết hộ tương đương thôi mà
Buổi sáng ông đến trường A
Bài B ông đọc thiết tha vô cùng
Chỉ thưa là hơi lung tung
Giám hiệu trường A ông dùng trường B
Thầy trò bấm bụng ngồi nghe
Khúc kha khúc khích tận hè năm sau
 
DỞ
 
VietNamNet đã phơi bày
Những lời nói dở năm nay khá nhiều
Cứ đem đọc những trang Kiều
Nguyễn Du đã dạy những điều cho ta
“Nghĩ mình phương diện Quốc gia
Quan trên trông xuống người ta trông vào”
Làm thì chưa được ra sao
Ít nhất cũng nói cho vào được tai
Không biết không nói mới tài
Nói dài nói dại nói dai ích gì
 
CẢM ƠN
 
Ở đâu siêu thị của người
Hàng rong chợ tạm của tôi tôi về
Biết ai là phố là quê
Hàng đây ai chán ai chê mặc người
Rau chè cá thịt vẫn tươi
Nói năng lịch lãm như người Tràng An
Chiều chiều sau buổi đi làm
Ghé xe bên phố mua hàng tiện không
Cảm ơn những gánh hàng rong
Vào tận ngõ ngách ở trong phố phường