Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nhắn mấy lời

Tr­ường Giang
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 5:27 AM
 
 
Sông ơi ! ta bảo sông này
Quê ta gắn bó đêm ngày với sông
Người người cảm tạ , ghi công
Mạch nguồn nước tưới ruộng đồng , nuôi ta
Thế nhưng lắm nỗi xót xa
Tàu , đò tai nạn xẩy ra quá nhiều  !
Chung quy chỉ tại thói liều
Tuyên truyền ,nhắc nhở bao nhiêu cũng …lì
Sông ơi ! nổi đóa làm chi  !
Dân tình  đau xót những khi đắm chìm
Người thiệt mạng ,xác khó tìm
Khóc cạn nước mắt , im lìm nhìn sông
Để ta đến Sở Giao thông
Dằn lòng năn nỉ quý ông bắc cầu
Có bắc thì bắc cho mau
Kéo dài cách trở, khổ đau quá chừng !!!
Cà Mau – dải đất tột cùng
 Vạn cháu bỏ học bởi không tiền đò !!! *
Sông ơi ! sông cảm phiền cho ,
Lỡ “ sui”  mà tụi học trò liều bơi  !!
Giao thông vận tải mình ơi !
Tiến lên hiện đại , người người hoan hô
Sông to đã bắc cầu to
Cần bắc cầu nhỏ dành cho miệt vườn !
     Phương Mai 28-2-2009
 ------------------------------------------------------------------------------------------                                                        
 * Theo tin của Đài truyền hình Việt Nam ngày 27-2-2009