Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hội thơ

Nguyễn Đăng Minh
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 9:02 AM

Anh đợi em
Hội thơ Văn Miếu
Mong đón nhận những điều sâu thẳm
Trong hồn thơ thấm đậm tình người
Có cả nỗi đau ân hận trong đời
Bởi còn lực bất tòng tâm…
Thơ ơi,
Lặng lẽ mộng du sương lạnh đêm dài
Có ích gì đọng lại trong ai
Nơi nước đổ lá khoai trơn tuột
Là những gì hời hợt
Giúp chi cho bữa cơm nghèo…
Thôi chia làm gì
Thơ già
Thơ trẻ
Vì thơ già còn mộng mơ yêu đương cháy bỏng
Vì thơ trẻ cậy nhờ cây gậy hợt hời râu tóc oái oăm
Chẳng hấp thụ đâu trong lúc đói lòng
Chỉ quanh quẩn những người rỗi việc
No lòng dửng mỡ dở hơi
Thơ xưa hay ghi lưu tre trúc
Thơ hôm nay lại thả lên giời
Bay đi mất tan vào mưa gió
Trời cao đâu có mắt nhìn…
Vẫn biết thơ tồn tại trong đời
Không ai thích đọc, nghe dòng thơ xạo
Sexy tàn bạo vô duyên
Sẽ đến thì con thuyền thủng đáy
Đắm chìm khoảnh khắc thời gian
Em đừng trách anh
Vì quá yêu thơ
Lâm vào cảnh bơ vơ trần tục
Cuộc đời đây là thực
Thơ ơi, biết đến bao giờ…
Hà Nội, Nguyên Tiêu 2009
Nguyễn Đăng Minh