Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Đi và về, Cái cân

Y Phết
Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2009 6:38 PM
Đi và về
Đi- khi trong túi phẳng lì
Về- trong tư thế phong bì đầy căng
Đi- xe thủ trưởng rỗng không
Về- xe thủ trưởng chất chồng bì bao
Đi- tận vùng xa vùng sâu
Về- lợn cắp nách với bầu rượu thơm (san lùng)
Đi- cốt lấy phở(bồ) thay cơm(vợ)
Về- vẫn ra vẻ tinh tươm, vợ chiều
Đi- lo cơ sở đều đều
Về- có thành tích, đáng yêu không nào!
9-1-2009
 
Cái cân

Cái cân vốn dĩ vô tình
Biết đâu nông nỗi rằng mình điêu toa
Cân mốt ở chợ vừa ra
Về nhà cân lại thiếu ba lạng liền!
Cái cân ở chốn công quyền
Ngờ đâu cũng chỉ vì tiền...lệch đi
Tội to, chẳng can cớ gì
Tội nhỏ, bé cổ thôi thì thiệt thân!
Cầu giời chỉnh lại cái cân
Công lý có lý... để dân được nhờ
9-1-2009
Y Phết