Trang chủ » Khúc kha khúc khích

COI BẰNG …SỐ KHÔNG

Trường Giang
Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2009 6:58 AM
 
Chuyện “Làng Văn” quanh năm rôm rả
Nhiều chuyện vui , có cả chuyện…hề
 “Hay thì khen , hèn thì chê”
Người xưa dạy vậy , mọi nghề đều vâng
Các nhà thơ mơ màng đã lắm
Các nhà văn cũng chẳng kém thua
Lắm khi bia bọt cười đùa
Lắm khi tự chiếm ngôi “ Vua Bốc Đồng”
Chuyện nói phét thì không đánh thuế
Nghe vui xong ,mặc kệ gió bay
Thế nhưng vài năm gần đây
“ Nói phét chính hiệu” đã gây …trò hề
Nào đăng đàn bịa về quá khứ ,
mượn cố nhân để tự đề cao ;
Nào là dựng chuyện,“bôi” nhau ,
khoe khoang “bi kịch” , bán rao ngón nghề… !
                 
Nơi quán xá , bét nhè : không chấp
Nhưng truyền thông để mặc : không xong !
Bạn nghe , bạn đọc phí công
Báo chí tốn giấy vì ông …bịa bừa !!!
Cứ hư cấu , tha hồ tưởng tượng
Người Làng Văn luôn vững nghề Văn
Mấy ông bốc phét lăng nhăng
“đánh bóng” tên tuổi - coi bằng số Không .
      Phương Mai,9-3-2009