Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Thần đất cũng kiềng

Hoài Giang
Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2009 5:46 AM

Nực cười ngay giữa Thủ Đô
Người ta rút ruột cọc bê tông trường (*)
Ô hô ông Quận ông Phường
Ông đi giám sát hiện trường hết chê:
Cọc chôn xuống đất phí đi
Đằng nào cũng lấp vậy thì BỚT THÔI!
Thần đất biết hết - chỉ cười
Nó BỚT CỦA NÓ rỗi hơi dây vào
Dây vào nó đuổi thì sao!?
THẦN không chỗ ở - Lao đao đứng đường!
(*) Theo Báo Người Hà Nội  ngày 23 tháng 01 năm 2009: Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra công trình thi công xây dựng Trường tiểu học Trưng Nhị tại ngõ 28 Hương Viên, phường Đồng Nhân.
 
Hoài Giang