Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THU EM

Vũ Hữu Trác
Thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2010 6:24 PM

Gửi gió dùm em hương đoá hoa hồng nhỏ.
Cả ánh xanh này lá ôm lấy cành non.
Gửi mây dùm em nụ hôn cùng gió
Lời yêu chưa bao giờ, em biết trao ai.
 
Có mây bay trên cao và hương cỏ thấp
Có chiều mưa và nước ngập dâng đầy
Có đắm say một câu em hát,
Có hoa cúc vàng, chiều hồng má ngất ngây.
 
Chỉ một sáng còn sương mai trên lá
Rung rinh cành, hồng môi chín nằng mùa.
Tiếng thu đi thơm trong hương khao khát
Giữa xanh trời, mây lẫn trắng ước mơ
 
Cứ cho là em chưa biết thương, biết nhớ
Cứ cho là trời hay buồn trước mưa cơn
Cứ cho là mây tưởng chỉ vô tư lãng đãng
Có nỗi buồn nào, thu níu giữ tim em.
 
Có lúc hoàng hôn tiễn biệt thầm thu mãi.
Thềm nắng cứ vàng líu díu bước chân em.
Chỉ trong veo trên cánh hoa nước mắt.
Có lời nào đâu, không da diết đâu.
 
Thì cứ nhớ, cứ thương long lanh sương đọng
Thì cứ hoài mong một làn ấm gió hơi thu.
Thì cứ hát trong tiếng lòng thổn thức
Cứ gửi hộ em giữ một chút ngây thơ.
 
Mặt nước soi gương em cao lên trên trời rộng.
Để quên ngỏ vườn, dại dột nắng heo may.
Có lần chờ sương rơi, lạnh tận vào nỗi nhớ
Tiếc nuối đường trăng, vườn sóng sánh bờ vai.
 
Chỉ cánh hạc trời bay ngang trên tầm với.
Chỉ vẫn mái đình cong vút bóng trăng lên.
Đêm thu lạnh trời se lòng không biết,
Mong một sớm mai hồng, nồng ấm má em.