Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CHÀO MỪNG 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI CỦA LÊ DUY PHƯƠNG

Lê Duy Phương
Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010 10:00 PM
 

HÀ NỘI
1
Mỗi con đường mang tên
một danh nhân
danh nhân nhiều
mà đường thì không đủ
2
Tìm ngõ phố bây giờ rất dễ
vì số ngõ ghi cùng số nhà
xin cảm ơn người nghĩ ra điều đó
3
Tiếng leng keng của tàu điện xa rồi
cũng như đồng bạc năm xu, một hào không còn nữa
còn tàu hỏa vẫn chạy trong thành phố
bao giờ còi tàu chỉ là tiếng vọng từ xa
4
Hình như có lần ông nội nói
mọi người tiễn ông đi B ở ga Hàng Cỏ
bé hỏi – ga Hàng Cỏ ở nơi nào
5
Rác là nỗi kinh hoàng khiếp đảm
thế mà ở đâu đó
nhà máy điện được chạy bằng năng lượng rác
6
Đâu chỉ đất trồng đào Nhật Tân
rồi cái gì cũng có thể thu hẹp
chỉ Hà Nội là mở rộng đến vô cùng
7
Bởi khẩu hiệu dài dòng
nên tôi không đọc hết
một là xuống dắt xe đi bộ
hai là khẩu hiệu ít chữ hơn
8
Mùa thu trời Hà Nội xanh trong
ước gì soi vào Hồ Tây, Hồ Gươm
cũng trong xanh như thế
9
Nếu ai cũng nghĩ mình là người Hà Nội
đường phố luôn luôn bình yên
thế người nơi khác đến thì sao
chẳng sao cả
vì họ cũng tự hào về thủ đô Hà Nội
 
RA HÀ NỘI
 
Từ nhỏ đã muốn ra Hà Nội
Nằm mơ Hà Nội ở rất gần
Lớn lên còn bận đi bộ đội
Hết thời bộ đội về làm dân
Có thằng con đầu thi đại học
Cũng là dịp được ra thủ đô
Khách sạn, hotel đầy Hà Nội
Nhà trọ bình dân chẳng thấy mô
Mua tạm bánh mỳ ăn qua bữa
Ngủ nhờ hiên rộng ngôi nhà to
Con ơi không hiểu làm sao nữa
Không đỗ cũng lo đỗ cũng lo
Nay con đã đỗ vào đại học
Đỗ cả Hà Nội cả trường Vinh
Biết ra Hà Nội nhiều ưu thế
Ưu thế cho ai có cho mình
Từ nhỏ đã muốn ra Hà Nội
Nằm mơ Hà Nội ở rất gần
Bây giờ con được ra Hà Nội
Phận nghèo nói thật cứ phân vân
Thôi ở trường Vinh cho gần quê
Như xưa cha chú vẫn đi về
Nhà trọ dễ tìm thuê cũng rẻ
Lỡ mà quê chút chẳng ai chê
 
ĐƯA HÀ NỘI VỀ NHÀ
 
Tôi mang Hà Nội về nhà
Cho ông cho mẹ cho bà cho em
Đây Lăng Bác ông bà xem
Tay sờ mắt ngắm lặng im bồi hồi
Bà rằng: - Chỉ một lần thôi
Được ra viếng Bác cho nguôi nỗi nhà
Đây Khâm Thiên đây Đống Đa
Một thời máu chảy can qua một thời
Cha mẹ nhìn nước mắt rơi
Nhớ anh con canh giữ trời Thủ đô
Đây trường đại học ngày xưa
Anh từng mơ ước mà chưa được vào
Em tôi đã đỗ điểm cao
Được ra học trọ nơi nào đây anh
Bao nhiêu là ảnh là tranh
Nhà tôi Xứ Nghệ bỗng thành Thủ đô.
 
CẦU LONG BIÊN
 
Pháp rút khỏi Hà Nội
Đi qua chiếc cầu này
Sông Hồng nhìn lên
Mấy lính Pháp nhìn xuống
Ánh mắt lạnh lùng
Từ Gia Lâm du khách Pháp đi vào Hà Nội
Đi qua chiếc cầu này
Sông Hồng nhìn lên
Mấy du khách nhìn xuống
Ánh mắt niềm nở
Chiếc cầu hơn trăm năm
Nối hai bờ sông Hồng
Nối nhịp tình yêu
Nối Hà Nội với thế giới
Nay Thăng Long
Nay Chương Dương
Nay Vĩnh Tuy
Rồi Thanh Trì
Rồi Nhật Tân
Rồi gì nữa…
Tất cả
Sát cánh cùng Long Biên
Hội nhập.
 
TRĂNG MƯỜI SÁU

            Tặng thiếu nữ Hà Nội
Từ nhỏ biết vòng tay
Chào khách
Chào ông bà cha mẹ
Để đến trường
Được dạo phố vẫn thích vào hiệu sách
Thích ghé Tràng Tiền ăn kem
Nhà thiếu nhi cả mùa hè rậm rịch
Mấy chục trang thiếu nữ dịu dàng sao
Chiếc xe đạp đến trường bâng khuâng gió
Những bạn bè mê mãi khúc tình ca
Vào đại học chẳng có gì vất vả
Mẹ ngắm nhìn trăng mười sáu đang lên.
 
NHỚ TÀU ĐIỆN
 
Bến xe điện trước cổng trường tôi
Năm xu lên Cửa Nam một vé
Một hào ra Bờ Hồ một vé
Thế mà tôi cũng chẳng có tiền
Nhớ một thời tàu điện với sinh viên
Quen thuộc quá tiếng leng keng mời gọi
Tiếng lửa điện chớp xanh trời le lói
Tiếng ồn ào của lũ chúng tôi
Bác lái tàu ngày ấy đâu rồi
Sao hiền thế và vui vẻ thế
Và anh nữa ở đâu người bán vé
Nhớ như in lấm láp áo quần
Nay xe ôm năm bảy nghìn đồng
Sang hơn nữa taxi dăm ba chục
Chẳng để lại cho tôi gì cả
Tàu điện ơi tàu điện ở đâu rồi.
 
HƯƠNG THƠM CHÙA TRẤN QUỐC
 
Ghé về chùa Trấn Quốc
Hương thơm cháy nao lòng
Thưa rằng con mới đến
Giữa nghìn năm Thăng Long
Gió Hồ Tây lăn tăn
Hương bay về cõi nhớ
Nhìn lại một nghìn năm
Thấy về nghìn năm nữa
Con đến không muốn về
Bao giờ hương cháy hết
Chẳng thể nào hết đâu
Với những gì thánh thiện
Thưa rằng con chắp tay
Mà mắt con nhỏ lệ
Giọt vui và giọt cay
Giọt buồn đầy dâu bể
Mai kia con sẽ tới
Với chùa hương thơm bay
Chùa bao năm rồi nhỉ
Hương thơm nghìn năm nay.