Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ VỀ THỦ ĐÔ

Tăng Thế Phiệt
Thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2010 4:21 PM

Hà Nội ơi nếu ta có quyền
Sẽ quyết định chọn biểu tuợng Rùa Thiêng
Thành phố ngôi sao năm cánh rộng
Mở bàn tay trên châu thổ sông Hồng
Ôm Hồ Gươm một vòng xoay lớn
Kẻ năm đường vượt năm cửa ô…
Hồn Đại đế Pie thầm thán phục
(Ngài từng kẻ một đường tới petebua.)
Hà nội ơi nếu chưa thừa ‘‘đô”
Khát vọng  cũng nhập vô quy hoạch
Năm cánh sao nhà cao hiển hách
Năm vùng xanh liền mạch xanh tươi
Tâm Hồ Gưom sáng ngời ngọc bích
Hồng Hà loang loáng trăng soi …
Ta sẽ trồng Tre Ngà
Tu tạo thành Cổ Loa
Đúc tượng năm vị vua
Anh minh nhất năm triều đại .
Một tháp xoay quay đều bốn phương
Trên đặt nỏ thần tên lửa An Dương Vương
Xây siêu thị cuối mỗi đường đại lộ
Như bản đồ thu nhỏ của năm phương
Mở quán cà phê thương nữ
Vai trần đeo ngọc Mỹ Châu
Dựng gậy Chử Đồng Tử
Căng màn hồng Tiên Dung
Uống rượu Trương Chi say nồng
Tiếc gì chén bạch đàn đã vỡ.
Công viên Trăm Trứng mơn man gió
Bãi tắm Bạch Đằng mát dịu ở Hồ Tây
Đặt tên Rạch Gầm cạnh Chương Dưong
Xây cầu đôi Trưng Trắc Trưng Nhị
Xưa túi ba gang không đủ
Nay ta đã ước Đèn Thần
Chí mạnh lớn lên dần
Cần chi mượn xứ lạ nào quy hoạch.
Trí tuệ năm châu chỉ như sách
Việc nhà quyết định phải là ta.
Đến Văn Miếu thắp hương cầu ý tưởng
Ngày nay người giỏi ở muôn nhà.