Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ THIẾU NHI

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2010 8:18 PM
Vũ Duy Chu

 
CHỢ TRÊN SÔNG

Ghe chơi bập bênh
Sóng tung bọt nước
Chợ họp trên sông
Ghe kề san sát

Chuối, cam, xoài, quýt
Đến từ Tiền Giang
Từ Bến Tre sang
Dừa vừa mới hái

Cá bè chợt quẫy
Chó phèn sủa vang
Gạo Cần Thơ thơm
Đường vàng Thốt Nốt

Không ai nói thách
Bạn lựa cam đi
Chục mười sáu trái
Bạn thấy lạ chưa?

Lao xao bán mua
Cù lao gió nắng
Hương vị phù sa
Thơm đầy mặt sóng.
 
VÓ BÈ

Như chú nhện khổng lồ
Kềnh càng giơ bốn gọng
Bạn ơi chiếc vó bè
Nhô dần lên mặt sóng

Chú nhện nằm yên ắng
Thả lưới dưới lòng sông
Giỏ cá như bọc trứng
Nhện giữ dùm cho ông

Ơi dòng sông yêu thương
Phù sa và tôm cá
Một đời ông vất vả
Cháu lớn rồi đi xa

Những dòng sông cháu qua
Bồi hồi nghe cá quẫy
Dường như ông đâu đấy
Chiếc vó bè cất lên.

HỘI SAO
 
Lập lòe xanh mặt đầm sen
Bao nhiêu đom đóm thắp đèn đi chơi
Sóng lan, cá lặng lẽ bơi
Sao đom đóm cứ đổi ngôi xa gần

Sương sa, sao cũng sa dần
Dập dìu đêm hội mặt đầm sắp qua
Khẽ khàng sen mở cánh ra
Bình minh ngan ngát, tiếng gà râm ran

Hội sao mở giữa đầm làng
Bầy đom đóm dắt nhau sang mùa hè
 
MÁI BẾP
 
Cá kho niêu đất
Tro trấu bà vùi
Chao ơi thơm nức
Cá chín nhừ tơi

Từ trong tro trấu
Ngọn khói thơm ra
Cái niêu đất giữ
Hương vị quê nhà

Canh cua với cà
Dưa chua, mắm tép
Món ăn bố nhắc
Những ngày đi xa

Mái bếp làng quê
Đơn sơ ấm áp
Mèo cuộn bếp tro
Gà trưa cục tác

Nhớ về mái bếp
Thương bà quá thôi
Tàn tro vương tóc
Giọt mồ hôi rơi.

SIÊU THỊ

Hàng hóa đầy trên kệ
Không người bán, lạ chưa?
Theo chị vào siêu thị
Chỉ toàn người đi mua

Phòng kính, ôi mát rượi
Xe đẩy hàng thảnh thơi
Những gói hàng thực phẩm
Đẹp như là …đồ chơi

Hai chị em tha thẩn
Chợt nhớ, chị lắc đầu
Mua cho bà cau trầu
Thì chợ này…không có.

CÒNG GIÓ
 
Chú còng bé xíu
Chân lại khẳng khiu
Chạy nhanh như gió
Mới thật là “siêu”

Ào ào sóng biển
Ào ào gió lên
Chú đi tha thẩn
Kiếm mồi thản nhiên

Sinh trong tiếng sóng
Còng từ hang ra
Biển truyền sức sống
Bằng ngàn phong ba

Chỉ biển nhận ra
Chú còng bé nhỏ
Suốt đời góp gió
Từ chân của mình.

PHẠT ĐỀN
 
Bóng bay mười một mét
Góc sút thì rộng rênh
Không ai tranh bóng hết
Khung thành mình thủ môn

Ấy vậy mà cú sút
Bóng bay vọt lên trời
Tiền đạo lừng danh nhất
Với nỗi buồn khôn nguôi

Cơ hội một lần thôi
Ai mà không hồi hộp?
Cuộc đấu trí tay đôi
Giữa biển người choáng ngợp

Bạn vào chấm đá phạt
Mình đứng ngoài…thót tim!

BÓNG BAY
Bé vẽ toàn chữ o
Tô tím vàng xanh đỏ
Bé vẽ gì thế nhỉ?
- Ồ đúng rồi, bóng bay!

Vẽ thêm vài sợi dây
Cho bóng bay cao nhé
Vẽ thêm vài áng mây
Là bầu trời đầy gió

- Bé vẽ toàn bóng bé
Bóng to mới thích hơn?
- Nhưng mà chú biết không
Bóng to căng dễ…nổ!
V.D.C