Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ THIẾU NHI

Vũ Hiển
Thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2010 2:51 PM
Vũ Hiển 
 
ĐI TẦU CAO TỐC
 
Nhong nhong nhong nhong
Cái tầu cao tốc
Nó chạy vun vút
Gió thổi vù vù
Tiếng sáo vi vu
Bay ngoài cửa sổ
Bé muốn thò cổ
Vẫy gọi Ông trời
Cửa gắn chặt rồi
Bé không mở được
Nhưng bé thích nhất
Bà ở rất xa…
Khi muốn thăm Bà
Chỉ vù một cái
Bé ngồi bẻ lái
Mẹ ngồi run run…
.
5-2010 
.
RỐI NƯỚC 
.
Lúc la lúc lắc                                                                                                                        
Tùng cắc trống vang
Tung toé ao làng
Một bầy rối nước
.
Chú Tễu đi trước
Làng nước theo sau
Pháo nổ tầu cau
Rồng ron nhả ngọc
.
Hoàng tử chú Cóc
Bắt lũ cường hào
Dìm dỉm đấy ao
Cả làng nắc nẻ …
.
Xúc xắc xúc xẻ
Đàn trẻ bu quanh
Nghé nghé sau mành
Khen tài điều khiển ! 
6-1988 
.
CHÚ CÔNG AN…
 
Chú Công an giỏi thật
Không nhắc ta bằng lời
Nhắc ta bằng mấu sắc
Xanh, vàng và đỏ tươi .
.
Mầu vàng mầu của đất
Đất vốn yêu con nguời
Cho ta vàng trái thị
Hãy nán lại chờ thôi !
.
Mầu xanh xanh tương lai
Xanh mầu xanh cây cỏ
Mắt na xanh bừng mở
Hãy đi thôi bạn ơi .
.
Mầu đỏ báo nguy hiểm
Hãy dừng lại kịp thời
Nếu đi sẽ tai nạn
Đau cho ta một đời !...
.
Tháng 6-1988 / 5-2010
VH