Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CHU THỊ LINH QUANG

Chu Thị Linh Quang
Thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2010 11:28 AM

TNc: Sáng dậy sớm, tôi mở hộp thư và nhận được chùm thơ với tên người lạ lẫm và mấy chữ kèm theo. Linh Quang nói ở Sơn Tây gửi chùm thơ nhỏ. Cô nói trong số hơn 3 triệu khách truy cập vào Trannhuong.com có phần cô enter mỗi ngày. Thơ Linh Quang có giọng lạ. Chả thế mà Nguyễn Trọng Tạo cóp ngay về trang nhà và khen quá trời. Không biết Linh Quang tầm tuổi nào, thôi thì cứ gọi là bạn cho trung tính. Xin giới thiệu chùm thơ của bạn Chu Thị Linh Quang
 
    CỎ 15
 

          Chiều ấy giêng ,hai ta đi bên nhau
                                       Con gió non thì thầm hò hẹn   ..
                                  Nắm tay em ai rót lời mật ong vào em ?
                                  Bờ sông em bỗng dạt dào sóng nước
                                  Xanh mướt cỏ 15 /
                                 Cỏ 15ơi ,
                               Ngọn cỏ nào cũng tươi non mọng sữa
                              Gió xuân mơn man từng lá cỏ ,
                             ,Một miếng trời xanh phơn phớt rơi nhẹ
xuống vai em...
                             Cỏ 15 ơi ,cỏ 15
                            Con suối trong veo như ánh nhìn ngày ấy ,
                            Con cá nào cứ nhởn nhơ bơi ,
                            Chục cần câu đang căng mình chờ đợi
                            Cỏ 15 nào có biết đâu ?
                           Cỏ 15 giờ đã vút cao quanh thành Cổ
                          Những dấu chân chiều giêng ,hai xưa  lẫn vào
muôn thuở
                           Chẳng còn nhớ gốc cây nào ta giấu nụ hôn xanh .
                         Cỏ 15
                        Sao mãi trong lành giữa muôn ngàn hỗn độn
                        Đi suốt cả cuộc đời
                        Vẫn thấy ngọt ngào tươi non phía trước :
                       Xanh mướt cỏ 15  /
                                            2007

  Lời của khoảng không
 
          Đừng bóc vỏ thị làm gì
          Để bóp chết ước mơ trong lành của cô Tấm .
         Nhiều khi nhận nuôi hy vọng của người này
         Họ lại giết chết ước mơ của người khác .
         Đừng đấm ngực thề làm gì ,
        Hãy để kẻ gõ cửa nửa đêm với khăn bịt mặt phải bị tháng ngày
dằn vặt sợ hãi ...
        Đừng rót lời ngọt ngào vào tai nhau làm gì
       Hãy để tai có thời gian được nghỉ ,được lắng nghe tiếng vọng
của tâm linh để đỡ bị nhiễm trùng /
      Có kẻ tự cho mình tài ,không biết sợ cái khoảng không treo trước mắt mình
     Làm sao sáng sáng kẻ ấy biết lau chùi ,Kẻ tặc lưỡi ,kẻ cúi đầu
,kẻ dương dương tự đắc
     Bất chấp LUẬT TRỜI ,bất chấp  LUẬT NGƯỜI
     Ăn thua gì ...Chuyện vặt  ,họ bảo nhau như thế
     Nhưng ăn gì thì ăn -đừng ăn mất tuổi thọ của chính mình /
      Cứ tặc lưỡi đi cứ cúi đầu ,cứ dương dương tự đắc đi
      Cái khoảng không trước mặt các  ngươi đã co lại như miếng sa lừa
của Ban Zắc
      Sẽ đến lúc nó chỉ còn nhỏ như cái móng tay của  xác chết
      Và những thùng  Đô la ngỡ đã rủa sạch kia sẽ thành bom thư /
                 Viết 11/08/2007 sửa 21/05/2010

                        Lá thư gửi cô TẤM
 
        Đừng  bóc vỏ thị người ơi
        Để cho cô TẤM ngàn  đời ngủ say ...
        Dậy mà chi ,dậy mà chi
       Chàng hoàng tử xưa đã cặp bồ với mấy  cô ca ve
       Bà lão bán nước têm trầu cánh Phượng xưa giờ đang ngồi bán đề
ngay trên vỉa hè
       Con CÁM chui từ hũ mắm ra ,giờ đã trở thành nhà từ thiện
       Mụ dì ghẻ có chết đâu giờ đang là nhà cho vay nặng lãi
        Ngày mỗi ngày gõ máy tính thu tiền .
       Dậy làm chi ,dạy làm chi em ,
      Con ngựa hồng ,cỗ xe xanh ,bộ áo cưới trắng muốt ,toà lâu đài
vàng lóng lánh ta đã hoá .
       TẤM ơi cứ ngủ đi đừng bao giờ dậy cả
       CÂY THỊ  kia vẫ còn  vòm lá vẫn đung đưa  ...
Viết 2/11/2007 Sửa  21/05/2010