Thời kháng chiến chọi cùng giặc Pháp
Quân dân Trung Nam Bắc đồng tâm :
“ Ba không” * -phòng lũ Việt gian
do thám , chỉ điểm giặc càn ,giết dân
Chuyện đã mấy chục năm về trước
Đến bây giờ xin được nhắc nhau :
Việt gian nay ăn cơm Tàu ,
quen chầu “ Thiên Tử” , làm giàu rất nhanh
Chúng mắc chứng khom mình , rụt cổ
Chẳng quan tâm đất Tổ ,quê cha
Dầy mồ , voi rước từ xa
Gian tham , đất Mẹ bán qua “ lái … giàu”
Lũ Việt gian còn đâu hồn Việt !
Tật đê hèn chỉ biết Dạ ! ,Vâng !
Mắt tinh ,ngó dọc , ngó ngang
Ngó cho lòi mặt Việt gian mới tài
Phương Mai 15-5-2009
* Không biết , không nghe , không thấy