Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THĂM MỘ NHÀ THƠ XUÂN DIỆU

Trần Trương
Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2010 6:25 AM
 
 
Sáng nay cái lạnh sang đông
Tôi vào Mai Dịch “thăm ông thơ tình”
Mộ ông viền vạt cỏ xanh
Phù điêu khắc đá dáng hình nghiêng nghiêng
Lặng yên hương khói lặng yên
Vần thơ ông vẫn thơm nguyên với đời
“Tôi giầu đôi mắt” khôn vơi
“Ngọn quốc kỳ”   đó sáng ngời “Ngôi sao”
“Hai đợt sóng” vẫn dâng trào
“Gửi hương cho gió” gửi vào “Riêng chung”
“Hồn tôi đôi cánh bay cùng”
“Thơ thơ” vẫn “Một khối hồng”… “Thanh ca”*
Hai nhăm năm đã đi xa
Mà tình yêu ấy vẫn là gần thôi
Ông yêu với vạn kiếp người
Cho bờ cát trắng nói lời ái ân
Khấn ông, tôi cứ hỏi thầm:
Cõi đời ai đã một lần phụ ai?
Thơ bay muôn nẻo đường dài
Tuổi trời để lại nơi này… cỏ xanh…
Bỗng nghe chim hót trên cành
Cùng ông ngân giọng thơ tình tri ân…

* Những chữ in đậm là tên một số tập thơ tiêu biểu của Xuân Diệu