Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI TÌNH BỘI ƯỚC

Dung Thị Vân
Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2010 9:27 PM
 
Anh ban cho em-Tình yêu
Và những sáng, và những chiều, khắc khoải
Anh tặng cho em-ngày dài
Trong nỗi đợi chờ, vì ai đau khổ
 
Kết lại trong em -Bơ vơ
Bấy nhiêu đó, là bao giờ bệnh hoạn
Có thể nào những dối gian..
Đó là những thoáng nồng nàn,êm đềm
Mà anh đem lại cho em
Thật đắm say hạnh phúc đêm cuồng điên
 
Những tháng năm dài triền miên
Là khát khao, là ưu phiền-trĩu nặng
Là con đường-từng đêm vắng
Là tình yêu, là trái đắng vấn vương
 
Anh tặng em-những đêm trường
Đầy dối gian, đầy yêu thương-câm lặng
Và những hẹn hò hoa nắng
Để đợi chờ mòn mỏi trắng đêm thâu
 
Ta đã gặp nhau-buổi đầu
Anh dang vòng tay và câu hẹn ước
Mà lòng em không biết trước…!!
Có bao giờ-Ta lại bước cùng nhau??
 
Bây giờ! Còn xót đêm thâu..
Trong đêm không ngủ, ngồi khâu chuyện mình
 
Dung Thị Vân
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh