Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BỐN CÂU - TRẦN MAI HƯỜNG

Trần Mai Hường.
Thứ bẩy ngày 1 tháng 1 năm 2011 7:34 AM
 

1.VÀ...

Chẳng có giọt mưa nào rơi từ phía em đâu
Chỉ có nắng cứ vàng ươm rực rỡ
Gió nữa - gió mang lời của lửa
Mây di cư - hỏa hoạn - em.Và...

2. HẸN

Khi vũ trụ hồi sinh anh có biết
Chút tình em men lối cũ ngược về
Hòa cùng sóng khát bờ tung cánh vỗ
Quên mất mình...lăn dọc khúc đam mê.

3. BỖNG

Một ngày ta chạm ánh mắt nhau
Chút sóng sánh bỗng lẻn vào câu chữ
Đỉnh núi em ngàn năm mây phủ
Chợt rùng mình trước ảo ảnh bình minh.

4. QUÀ ĐÀ LẠT

Muốn gửi tặng anh chút tình sương
Lại e nắng nổi trận ghen hờn
Em mang sương mỏng đan thành gió
Đợi trời chớp mắt - ghé môi hôn.

5. HỮU HẠN VÀ VÔ CÙNG

Thoáng chỉ một giây thôi
Bỗng lơi khuy áo ngực
Hữu hạn em - khoảnh  khắc
Vô cùng - cuồng phong anh.

6. BẮT ĐỀN

Em từ quê lụa ra đi
Hành trang chỉ chút kiêu kỳ làm duyên
Đâu ngờ lạc nẻo nhớ - quên
Muốn tìm anh để bắt đền. Lạ chưa?

Trần Mai Hường.