Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VŨ HIỂN

Vũ Hiển
Thứ bẩy ngày 1 tháng 1 năm 2011 7:21 PM
                                                
       TN.c:  Nhân kỷ niệm 425 năm ngày mất của Danh nhân Văn hoá Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm. UBND thành phố Hải Phòng có kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Trạng Trình. Trong dịp này, UBND huyện Vĩnh Bảo, quê hương Trạng Trình phối
với Hội Liên hiệp VH-NT Hải Phòng tổ chức Hội Thơ về Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh
Khiêm. Chương trình Thơ “Vầng trăng quê Trạng” sẽ diễn ra vào chiều ngày 2-1-2011
tại Khu di tích đền Trạng Trình với sự tham gia của các nhà Thơ Hải Phòng và một số
Nhà thơ Trung ương và tỉnh bạn... TN.c giới thiệu chùm thơ viết về đề tài này của tác giả
Vũ Hiển, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng cùng bạn đọc.
 

VŨ HIỂN 
.
NGÀY XUÂN BÊN ĐỀN TRẠNG 

Ngày Xuân con đến bên Người
Khói hương hòa với mây trời bâng khuâng  
Uy nghi sáng ngọn bút Thần
Ngày Xuân cháu chắt quây quần dâng hương !
.
Con đường xưa, vẫn con đường
Người như còn đó dặm trường ruổi rong…
Câu thơ soi sáng tấc lòng
Nhìn đời, nhận mặt đục trong kiếp người!
.Tiên tri mở mắt cho đời 
Sao Khuê lấp lánh bầu trời nước Nam
Giật mình “ Sấm Trạng ”  âm vang
Lời vàng nhắn nhủ cho ngàn năm sau !
.
Đường đời còn lắm nỗi đau
Còn nghèo hèn với sang giầu chông chênh
Vẫn nghe rầm rập bước chân
Trên đường xây những Mùa Xuân vĩnh hằng !... 
31-12-2009
CÔ GÁI PHƠI THÓC TRÊN SÂN NHÀ TRẠNG  
              Nắng
               Bóng ngôi nhà xưa trùm lên em
               Bóng em  đổ dài trên sân thóc
               Vàng
               Vàng
               Dưới  chân em nhẩy nhót…
               Những hạt thóc đẫm mồ hôi
               Có vị chát chua cồn cào sông Tuyết *
               Trắng cao khiết mầu áo xưa Người mặc
               Có cái vuốt râu và tiếng khà thanh bạch
               Sau câu thơ sang sảng động trời xanh !
               Nước mắt  Người xưa tan vào dòng sông
               Hồn thơ Người xưa nhập vào cây lúa
               Cây lúa cho hạt “ Trường Xuân “
               Dẫu “ Trường Xuân Kiều “ ** giờ không  còn nữa 
   Để em quẩy thóc đi qua…
    Cô gái phơi thóc trên sân nhà Trạng
                Ngả nón hứng nắng trưa
             Đi vòng quanh sân
                Tóc xõa
                Vầng trán đầm đìa mồ hôi
                Quẩn quanh cùng ý nghĩ :
                “ Văn chương chữ nghĩa để mà chi “ ?
               
                 Cô tủm tỉm cười một mình…
   

                 Lý Học – Vĩnh Bảo , 10-2000
                    
          ---------------------------------------------------------------
*     Sông Tuyết ( Tuyết Giang ) xưa chảy qua quê Nguyễn Bỉnh Khiêm
**   Cây cầu đá do chính Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm bắc, nay     
không còn nữa .