Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÂU CHUYỆN LOA THÀNH*

Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 4:47 PM

                           
 Kính tặng nhạc sỹ Nguyễn Huy Nghĩa
Có một lời thơ
“Chiều Loa Thành”
Gần bốn mươi năm về trước
Bay bổng diệu kỳ trên đất Cổ Loa
Cô thôn nữ má hồng mùa gặt
Điệu dân ca say lũy tre làng…
Rồi trầm lắng rễ đa cổ thụ
Thương Mỵ Châu
Đau Loa Thành chìm sâu trong máu lửa
Uất hận những con người dạ quỷ, mưu ma…
Mấy nghìn năm còn đây dang dở
Tình Mỵ Châu xát muối lòng ta
Thăm thẳm xót xa hồn thiếu phụ
Cả tin kẻ thù…
Hối hận nước biển Đông
Không rửa sạch nỗi đau dân tộc
*
Chiều nay bên Loa Thành
Anh đã gặp
Vang trong anh ca khúc dâng đời
Bốn mươi năm gắn kết hai người
Hồn thơ đắm say từng nốt nhạc
“Chiều Loa Thành” tiếng hát vút cao
Có cả đớn đau lẫn với ngọt ngào
Thức tỉnh dậy tình yêu Đất Nước
Để muôn đời
Không lặp lại tang thương
* Cảm nhận sau khi nghe bài hát “Chiều Loa Thành” của nhạc sỹ Nguyễn Huy Nghĩa, sáng tác nhân ngày kỷ niệm 1000 nămThăng Long – Hà Nội; phổ nhạc bài thơ “Chiều Loa Thành” của cố nhà thơ Đămg Phạn, sáng tác năm 1961.
Hải Dương, mùa thu 2010
Nguyễn Đăng Minh