Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ VỀ MỘT CUỘC ĐỜI

Nguyễn Xuân Lộc
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 6:19 AM
Cảm nghĩ sau khi đọc bài viết về chị Phương Thúy của tác giả Vũ Từ Trang 
    
Tặng chị Phương Thúy     
                 
Tưởng rằng chuyện của ngày xưa
Tài hoa bạc mệnh ai ngờ hôm nay,
Hỡi trời cao, hỡi đất dày
Làm chi nên nỗi đọa đầy hồng nhan ?
 
Trời ơi ! Cô gái sông Lam
Mắt trong tựa ngọc...lệ tràn bấy nay
Câu thơ một thủa mê say
Tình duyên sao vận đắng cay vào người ?
 
Tinh hoa để lại cho đời
Tấm thân cửa biển chân trời về đâu,
Đã đành dâu bể muôn màu
Sao không chừa kẻ bạc đầu đa đoan ?
 
Một lời hỏi giữa mênh mang
Hoa chưa kịp nỡ đã tàn,than ôi !
Thuận An 25/10/2010
Cảm nghĩ sau khi đọc bài viết về chị Phương Thúy của tác giả Vũ Từ Trang: