Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT

Bích Hà
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010 8:04 PM
 
Những dòng nước mắt của trời
trút xuống
quê tôi.
 
Tan hoang
những cánh đồng sắp vào mùa gặt
những vườn mít, vườn cam đang vào thu thơm vàng
những mái nhà nhấp nhô trên biển nước.
Lũ cuốn trôi em thơ mang cặp sách trên đường làng
cuốn trôi bao sách vở
cuốn trôi cả tương lai bao em nhỏ
Thủy thần hung dữ bất ngờ cướp ước mơ em.
Hà Tĩnh, mảnh đất nơi mẹ chôn cuống rốn chị em tôi
vốn đã nghèo
nay càng tang thương trong mưa lũ
dòng nước mắt người dân quê
chảy thành Ngàn Phố, Ngàn Sâu, Sông La, Sông Cả
khi cạn khô
sẽ nhuộm trắng mái đầu của mẹ, của cha
và cứa ruột gan con dù con đã rời quê đi nơi xa
nâng bát cơm dẻo thơm chốn thị thành phương Nam
con nghẹn đắng lòng.

 Bích Hà
Sài Gòn 19/10/2010