Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TA YÊU HÀ NỘI MÙA XUÂN SỚM

Tăng Thế Phiệt
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2010 7:58 PM
 
Có chút gì của mùa Đông
Còn vương sương phấn mặt sôngHồng
Nước êm
Hơi ấm làn da mịn
Sóng thì thầm
Xuân đến bâng khuâng.
Chuông tàu xe loang trên hồ Tây
Sáng nay
Đường phố dáng hơi gầy
Ngút trời
Nhà mới cao ngất ngưỡng
Chợt dịu dàng
Trong xuân sớm mưa  bay.
Ba Đình
Lăng Bác đứng trong sương
Hàng cây
Thanh thản đến lạ thường
Tiếng chim
Hót ca chào xuân mới
Quảng trường
Hoa nở gió đưa hương .
Em gái nhà ai
Đi chợ sớm
Áo dài hoa
Lướt gió xe ga
Thời hiện đại mấy người đi bộ
Dáng Tiên bay
Ghé phố Ngọc Hà.
Có chút gì đó của Pari
Bắc Kinh,Niu ooc dưới hàng cây
Và Matscơva hoành tráng nữa
Hồ Gươm
Ngọc  biếc cứ xanh đầy.
Kìa ai
Ghé quán thức ăn nhanh
Thơm ngon
Tranh với phở Hà Thành
Nhịp sống Phương Tây như thác chảy
Nhập về đây cũng hóa yên lành.
Ta yêu Hà Nội của ngàn năm
Cứ trẻ như xuân mới nhú mầm
Bắp cải, xu hào mơn mởn ngọt
Phơn phớt hoa đào mắt lá răm.
Ta yêu Hà nội lạnh se se
Kẹo vừng, kẹo lạc quán bên hè
Nhấp chén chè thơm bàn chính sự
Bác xích lô và tiến sỹ ngồi kề .
Ta yêu Hà Nội Văn Miếu thiêng
Bia đá ngàn năm trọng giỏi hiền
Ba sáu phố phường xưa mở rộng
Thăng Long -Rồng tung cánh bay lên.
Xuân sớm
Ba Đình sao vàng bay
Bàn tay
Mở đón những bàn tay
Lòng ta rạo rực như trai trẻ
Nhớ thuở sinh viên tới đất này.