Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÃO LŨ

Nguyễn Đại Bường
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 10:37 PM
 
Lại bão lũ!
Điêp khúc ấy lồng lên quăng quật mọi thứ
Rịm tím dải Trường Sơn
Cái đòn gánh miền Trung oằn cong đến độ không còn cong được nữa
Nước mênh mông bợt bạc da người
Những cánh tay xương xẩu tốc nóc nhà tranh huơ lên cầu cứu
Mưa có nghe chăng
Gió có nghe chăng
Khản đăc giọng người đêm đen cuồng nộ
Miền Trung
Nơi đó có mẹ ta cời mê phập phồng chớn nước
Có cha ta quàng tơi níu lại cột kèo
Có em ta co ro, môi thâm ngọn bấc

Bông lúa non xanh quánh sệt ngọn bùn
Ơi những sông Gianh, Thu Bồn, Hương Giang,Trà Khúc,
Sao không đi vào thơ vào nhạc nữa đi
Đâu rồi những hiền hòa, mộng mơ êm chảy
Các ông nhà thơ, nhạc sĩ đâu cả rồi
Thương câu hò, điệu lý
Yêu trăng thanh bãi bắp triền dâu
Thì về đây!
Xung phong đi cứu nạn
Ngàn giai điệu, ngàn tứ thơ rỗng toạc nỗi đau đời!
Khi nhân dân lầm than
Các đẩng quân vương xưa tự xét lại cái đức của mình
Nhân dân không cần thương vay khóc mướn
Trong những cơn bão lũ bia bọt
Của các ngài tự xưng là đầy tớ trung thành
Ở các nhà hàng máy lạnh và đùi non nhờn nhỡn
Nhân dân cũng lạnh đấy
Nhưng là cái lạnh xiết rên
Lòng người một ngày chưa được yên
Bởi sự thù hận, tham tàn
Đói nghèo, dau khổ
Trách gì càn khôn không an tịnh

Bão lũ nào rồi cũng sẽ đi qua
Cơn bão lũ đời quăng quật mãi...
Miền Trung ơi!

N.Đ.B
(Trong đêm nghe tin cơn bão Megi đổ bộ vào biển Đông, 18/10/2010)
Nguyễn Quốc Huấn
UBND xã Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu