Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯA NGÀI BỘ TRƯỞNG TÀI NGUYÊN

Trần Huy Thuận
Thứ bẩy ngày 23 tháng 10 năm 2010 7:29 AM
 
Thưa ngài bộ trưởng tài nguyên
Hậu quả hai trận lũ còn nguyên nước mắt
còn nguyên những xác chết trẻ em,
còn nguyên những nỗi đau chia lìa, mất mát.

Tại Thiên tai hoàn toàn hay còn tại con người
Chưa động đất mà đã không ngăn được lũ
hỏi nứoc tràn, bùn đỏ có trôi xuôi?
Có tràn ngập miền Trung trong sắc đỏ?
Có tràn xuống đồng bằng nhuộm máu cả ngô khoai?

Sao quý bộ không cử người lên cao nguyên
Tìm rõ nguyên nhân, tìm cho ra thủ phạm
Là lâm tặc phá rừng, hay tại cho ngoại bang thuê đất tổ tiên?
Hay tại hồ chứa thuỷ điện thiết kế còn nông cạn?

Ngài đi Úc, đi Brasil tham quan chi đó
Cưỡi ngựa xem hoa, đã vội phán: Đừng lo
Ngài chê Hung, và đem ta ra đọ
Hệ số an toàn ta tăng rất to?

Hệ số nào cứu được rừng đầu nguồn?
Hệ số nào chống được mưu đồ cướp nứoc?
Khi đất Tổ tiên bị bọn con buôn
Đi đêm với kẻ thù, ăn chia, đổi chác!

Xin hãy một lần lắng nghe LỜI CAN phải
Xin hãy một lần nói ra lời nói thật
Đừng tự dối lòng để đẹp ý ai trên (?)
Đừng tự dối lòng, điều ấy chớ quên
THT