Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI NGHỆ TĨNH

Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 11:07 PM
 
Câu ví dặm…
Nghẹn sâu trong nước lũ
Nghệ Tĩnh ơi, vất vả truyền đời
Ngửa mặt kêu trời
Trời cao xa không thấu
Mưa cứ tuôn rơi tan nát đất lành
Thoi thóp ngàn mái nhà ngạt thở
Đói, khát, lạnh da, tê cóng cõi lòng…
Nước mắt trong rơi vào lũ đục
Tin vào tình người giữa hoạn nạn thiên tai
*
Cơn ác mộng đêm dài sẽ tắt
Mặt trời lên đánh thức tương lai
Rồi cuộc sống an lành trở lại
Ví dặm quê mình
Đắm đuối nước sông Lam
 
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2010