Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cọ lờ, Bồ nhí

Nguyễn Đức Sơn
Chủ nhật ngày 18 tháng 1 năm 2009 9:13 AM

 
CỌ LỜ
Em là con gái nhà nông
Sáng nào em cũng chổng mông cọ lờ
Một tay nắm , một tay sờ
Xoa xoa vuốt vuốt bên bờ ruộng trơn
Lờ này là áo là cơm
Là niềm hạnh phúc sớm hôm tảo tần
Quê em phụ nữ chuyên cần
Đêm đêm chăm chỉ xoạc chân ngửa lờ
Ngày mai từ sáng tinh mơ
Em đi đổ lờ lấy cá cùng tôm .

BỒ  NHÌ
 
Làm trai cho đáng nên trai
Không thê thiếp cũng bà hai , bồ nhì
Bồ nhì cái ngực nó phì
Cái mông nó nở , cái gì cũng nây
Còn vợ tuổi lớn người gầy
Đã không chiều chuộng lại hay cằn nhằn
Da mồi , má , mắt đều nhăn
Bồ thì trẻ , đẹp , áo khăn rộn ràng
Đi với bồ - thật là sang
Rồi về cháy túi – tan hoang cửa nhà !