Bảo trâu
Trâu ơi ! ta bảo trâu này
Thằng Cuội mất chức đã bay lên Trời
Ngọc Hoàng xỉ vả tơi bời
Cuội kêu ời ời chẳng đến tai cha
Cuội cầu cứu chị Hằng Nga
Chị Hằng mặc xác thằng cha lọc lừa
“ Đánh chết cái nết không chừa…”
Trâu xem , nòi Cuội vẫn ưa quyền hành
Trâu hiền kiếm bãi cỏ xanh
Đừng theo thằng Cuội mà giành gốc đa !
Dặn trâu
Đàn kêu ,sáo thổi say mê
Tai trâu chẳng biết mô tê chuyện gì
Nghệt mặt ra vẻ tư duy
“ ó , ọ”… định phán bảo gì đây chăng ?
Kéo cày thì quả trâu hăng
Nghe đàn ,nghe sáo ,quả rằng “ tai trâu” !
Trẻ mục đồng mải chơi đâu
Thả rông , “ ó,ọ” đâm đầu vào đây ?
Trâu ơi ! ta dặn trâu này
Tai mù văn nghệ , mặt mày đừng vênh !
Phương Mai , 17-1-2009