Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Bồ Tây, Sẵn sàng chiến đấu

Nguyễn Vĩnh Thiệp
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009 8:22 PM
BỒ TÂY

(xin phép hoạ VỢ TÂY của Vân Dương)
 
Năm rồi Bờm nhoắng một bồ Tây
Qua tết đến hè đã chia tay
Sang thu Bờm ôm một nũng nịu
Cuối đông lại thấy "gút" tình này
Mới có một năm đã sọp, gầy
Vợ con đất Việt khổ vơi, đầy
Xuất khẩu lao động tiền mấy nỗi
Gái gú mần chi để trắng tay
…….
Làm ăn xa …mấy chặng bay
Tình, tiền thất tán bởi say bịch bồ…

SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU!
 
Đinh tặc đánh chiếm nội thành(*)
Lính gác, bảo vệ …an lành nơi mô
Để cho xe máy ô – tô
Dân tình nhốn nháo phát rồ phát điên
Vá xăm, sửa lốp kiếm tiền
Lang sói, đinh tặc đang phiền nhiễu dân
Chết người? – Mặc! Chúng cóc cần
Tai nạn, thương tật có thần thánh lo(?)
Sẵn sàng chiến đấu mau cho
Cuộc chiến đinh tặc chớ co vòi rồng!...
 
Thiệp_ĐH HV (u70)
(NGUYỄN VĨNH THIỆP)
………………………………………………………..
(*) Bản tin ATGT, chương trình CHÀO BUỔI SÁNG (vtv1) lúc 6h-6h30 ngày
16-01-2009: Bọn đinh tặc đã rải đinh nhiều tuyến đường trong nội thành
Hà nội làm nhiều xe thủng xăm, thủng lốp và gây tai nạn, thương vong
nhiều người.