Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chùm thơ Bùi Văn Ân

Bùi Văn Ân
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 7:47 PM
 
 
“Xuân” vẫn còn
 
Hai mươi tết nữa tròn trăm
Ra đường người bảo sáu nhăm là cùng
 Nghĩ thầm trong dạ thấy mừng
Tám mươi rồi đấy ý chừng còn “xuân”
 Hoàng hôn nhuộm tóc bạc dần
Tám mươi mặc tám cốt “xuân” vẫn còn
 Ra đường người bảo còn ngon
Về nhà bà lão bảo còn lợi thôi
 Còn lợi tôi vẫn là tôi
Còn non còn nước còn trời còn thơ
 
 Đo giường
 
Rau nào rau chả có sâu
Gần như công thức trước sau rành rành
  “Con sâu bỏ rầu nồi canh”
Đó là chuyện cũ thưa anh với nàng
 Bây giờ rau sạch đàng hoàng
Có sâu “ thứ thiệt” mới càng yên tâm
 Chọn rau sạch - để khỏi nhầm
Thấy sâu khoét lá , cắn mầm khỏi lo
 Rau xanh xanh mướt ngọn to
Phun thuốc tăng trưởng ăn vô ... đo giường!

Hay là ...
 
Ông tôi mang nậm đi mua rượu
          Rót chén mắt trâu uống khề khà
 Tạc thù chủ khách vui đến mấy
          Cũng đều dừng lại chén thứ ba
 Cháu tôi mua rượu mang gì nhỉ
           Nhờ ai dự báo trước dùm cho
  Hay là nhờ thợ làm đường ống
           Dẫn rượu về qua lắp đồng hồ ...!
Con tôi uống rượu với bồ
          Cốc kề chạm cốc “ hò zô” nốc ào!

   Tâm sự con gà mái
 
Dồn nhau ba hiệp vòng vèo
         Sống thua, mái thắng ra điều rỉa lông
 Rỉa lông xong, trêu ngươi gọi sống!
         Gà trống ta nhảy vống lên cao
 Vỗ cánh hỏi: Quái làm sao?
         Hôm nay chạy kém thế nào lại thua
 Gà mái nghĩ mình chưa sáng ý
         Chạy “ hơi nhanh” nên “bị lỡ rồi”
 Hiệp này ta chạy chậm thôi
         Cong đuôi nẹ cánh có trời lỡ a!

Lên đèo cón
                                      
   ( Trên đường Phù Yên - Sơn La)
Lên đèo Cón lúc chiều tà
Tím thẫm rừng già lác đác hoa
Thăm thẳm thung sâu lều “lá cọ”
Lơ thơ xóm núi mấy nếp nhà
Trong veo lạch nước luồn khe thẳm
Lún phún tơ hồng lách lối ra
Muốn thử cơ gân còn sức trẻ 
Leo lên đèo Cón biết thân ta
Mai kia khi tuổi đã già
Muốn lên Đèo Cón hỏi là còn đâu!..
.
Điện thoại di động

Khư khư cạnh nách chẳng xa rời
Cả lúc trong nhà lúc dạo chơi
Gái lịch khoèo chân khi ghếch đứng
Trai thanh gác gối lúc nghiêng ngồi
Nồng nàn áp má lồng bên má
Bịn rịn kề môi sát tận môi
Thoải mái tâm hồn trong khoảng khắc
Đam mê một cú hả hê cười
Lại còn nháy mắt em ơi!
Nhắn tin mật mã “ tắm hơi lộn nhào”