Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Với , Quan hệ

Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009 5:50 AM

VỚI MÙA ĐÔNG
 
Lại thêm nữa mùa đông băng giá
Trong một đời còn bao mùa đông nữa
Để tròn thế kỷ mùa đông?
Thấm sâu lòng chồng chất nỗi đau
Đau thân phận đói nghèo tà áo vá
Lưng cháo giữa mùa thương mẹ tóc sương
Tình em nữa đứt vương trống trải
Đày đời anh trong rét hại khôn cùng
Cuộc đời ơi, xin đừng có mùa đông
Và tan biến những tâm hồn vô cảm
 
QUAN HỌ
 
Nghe em hát
…Mây trôi bèo dạt…
Lời yêu thương quan họ ngọt ngào
Mây ngưng trôi
Sông Cầu ngưng chảy
Để thân bèo đậu lại bến sông xanh
Tiếng hát em đọng lại tim anh
Xua ngày tháng đớn đau vơi cạn
Dành trao nhau trọn vẹn tình đời
Hết đợi hết chờ bèo dạt mây trôi