Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Bùi Văn An

Bựi Van Ân
Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009 7:49 PM
Sợ mềm
 
Buồn cho cái tuổi xế trưa
Nắng gắt thì ít mưa thưa thì nhiều
Buồn cho cái tuổi xế chiều
Nước đục thì ít mà nhiều nước trong
Kể từ cái tuổi lên ông
Đêm thì thức giấc buồn mênh mông buồn
Sức người mỏng cánh chuồn chuồn
Xe chỉ thì ấm kim luồn chả êm
Ngại ngùng cái chuyện đêm đêm
Mệt mỏi không sợ ... sợ mềm trời ơi!
 
 có ngày si đa
 
Cháu chơi với trẻ chạy về
Vuốt râu ông; khẽ tỉ tê ông à
Hôm nay các cháu tặng hoa
Cô dâu chú rể và....và hôn nhau
Giật mình ông nói một câu
Các cháu còn bé vội đâu chuyện này
Hôn nhau là chuyện rất gay
Bé mà hôn sớm có ngày si đa
Không lo ông ạ! ông à
Bố vẫn hôn mẹ hết ra lại vào!
 
Bắt bướm
 
Bắt bướm gặp phải sông sâu
Giá có giải yếm bắc cầu mà sang
Con bướm là con bướm vàng
Phải rất nhẹ nhàng thì bướm mới ưa
Bắt bướm nên chọn giời mưa
Bướm thường lộn nhộng lúc vừa vừa khuya
Bướm già thường rậm râu ria
Bướm non cánh mượt râu chưa mọc dài
Bướm rừng động đến nó bay
Bướm nhà động đến chui ngay vào màn.

       Đừng có đi..
 
Bà già tuổi bẩy mươi tư
Khật khà khật khừ mua thuốc tránh thai
Ông l•o tuổi tám mươi hai
Mua “súng lục giả” ra oai với bồ
“Thóc nhà” bà đ• vét kho
Ngấp nga ngấp nghé ngồi chờ ăn sang
Con gái mười sáu tuổi hồng
Sắp đi vũ hội mà không thuốc dùng
Bà già không chút ngập ngừng
Đe con không uống thì ... đừng có đi...
 
Mừng lên cụ
 
Ngày trước ông cũng là “con dê”
Bây giờ hết đạn ông ngồi nghê
Hôm nay chạm cốc mừng lên cụ
Chắc chắn sau này chắt cũng dê
Một thời ông cũng hăng máu dê
Từ độ về hưu “nó” chẳng nghe
Bà còn xuân sắc nên hơi mệt
Hơi mệt vì bà vẫn tỉ tê
Tỉ tê - tê tỉ - ỉ eo
Còn nhõn “ vòi nước trong veo” bà buồn!
 
 Trăng treo cành liễu

Trăng treo cành liễu đêm qua
Vợ chồng hú hí tiếng loa xập xình
Hết em em lại mình mình
Con cưng nhảy nhót tình tình rất vui
Mẹ rằng thơm mẹ con ơi
Vùng vằng con ứ! mẹ cười nựng con
Con đòi hôn kiểu bố hôn
Nằm trên bụng mẹ! hôn luôn cả bầu!
Bố rằng thuốc ngủ để đâu
Cho cu tí uống kẻo sầu! đó em....*
 
Tè nào

Vợ chồng già chăm nhau trên viện
         Nắn chân tay- day huyệt- đấm lưng
Bón cơm tay xúc tay nâng
         Dìu đi dè dặt ngập ngừng bước chân
Ông mót giải... bà lần tìm m•i
          Rằng có đâu? có thấy nó đâu!
Hai ông bà gắt cho nhau
          Những nhanh lên chứ sao lâu thế bà
Bà lần m•i lôi ra của quý
          Ghé miệng bô bà dí ...tè nào!

Bựi Van Ân