Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Tuyền

Nguyễn Vĩnh Tuyền
Chủ nhật ngày 11 tháng 1 năm 2009 7:33 PM
 
 
A.
Tên em là Nguyễn Vĩnh Tuyền
Anh quên dấu huyến (huyền) em chuyền (chuyển) thành Tuyên
Em đi tìm mãi cái tên
Mấy câu lục bát bắt đền anh Nhương
Em biết anh quý, anh thương
Nên hôm mùng tám (8-1-2009) tìm đường đến anh
Bằng đường mail cũng rõ, rành
Ba mươi bài thớ (thơ) cũng thành tâm thi
Quý em sao nỡ …cắt đi
Em có đạo, mót, phạm gì đâu  Anh?
 
B.
Thôi thì thơ em còn xanh
Chắc không chín nổi em đành …về thôi
Mấy hôm nữa Tết mất rồi
Kính anh Vui, Khoẻ em ngồi …nhớ Anh!
Ngồi chán em đi loanh quanh
Ra Đế La Thánh ( Đê La Thành) … phải nhanh quay về
Vợ em dỗi bỏ về quê
Nó hỏi sắp tết ra Đê làm gì(?)
Bẩm Vợ - Dạ! hổng có chi
Tui tìm Bác Nhướng (Bác Nhương) …rậy thì làm quen!
 
C.
Vợ em tính khí đỏ, đen
Em nhoắng ra cổng là ghen ầm ầm
Bao lầm em đã ước thầm
Biến thành sư tử em gầm lại chơi
Nhiều khi lòng dạ tơi bời
Bạn bè, người đẹp đành mời …thăng thiên
Anh ơi vợ lên cơn điên
Đến anh cũng sợ, cảm phiền …chạy re!
Chuyện riêng. Bí mật – anh nghe
Kính anh xin chớ đặt vè …em toi!
D.
Anh ơi một tuần nữa thôi
Là tết Nguyên Đán em mời anh đên (đến) –
chơi em một tí thôi anh
Cho em giấm chín thơ xanh em trình –
bầy, cùng anh cắt câu linh –
tinh cho nó chín đỏ rồi bình giúp em
em tin chắc lắm người xem
biết đâu Khúc Khích em …thèm được nghe
ghé tai em nói khe khe (khẽ)
vợ em mà biết nó te tái liền…
 
E.
Dông dài em đã làm  phiền
Tính em dở lắm liên miên, lòng thòng
Đang cáy lại sang còng còng
Đang dạm thì lại lòng vòng sang cua
Vợ em sư tử cũng thua
Nó điên em cứ nói đùa huyên thuyên
Bây giờ anh đến ngồi bên
Dăm câu lục bát em đền cho anh
Thơ em nay sắp hết xanh
Qua mail em gửi Kính Anh …giấm giùm!
 
Trân trọng:
Nguyễn Vĩnh Tuyền
Mb: 0982 13 02 45