Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùn thơ Trần Ngọc Ước

Trần Ngọc Ước
Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2012 4:55 AM


Mùa xuân đang nhóm lửa

Cơn bão Sơn Tinh tràn qua tàn phá
Tan hoang khoảnh khắc kiếp người

Sau những trăn trở và lời xin lỗi của trời
Ta nghe được nỗi niềm từ đất
 Sáng nay mưa bay lất phất
Cây cỏ ngập ngừng sinh sôi.
Đưa tay hứng giọt sương rơi
Từ nụ tầm xuân tím biếc
Cơn gió nhẹ lay chiếc lá bàng còn sót
Mùa đông âm u tuột theo làn gió.
. Lá rơi ...


Nghe giữa ban mai tiếng chim chiền chiện
Nụ hoa hé cười...!
Mùa xuân đang nhóm lửa
                          cho em ấm lại làn môi.

 

   NỢ 

Nợ tiền còn đếm ra đồng
Nợ tình một kiếp vẫn không ai đòi
Trả về đâu...? Trả sao đây...?
Thôi đành vắt kiệt lòng này cho thơ...!
 
ĐIỂM TỰA

Lần tìm về quá khứ
Để hường tới tương lai
Lời thề là điểm tựa
Cho nhau vịn vào đời

Bến xưa

Quen em từ thuở hàn vi
Nhớ em nhớ cả bước đi vội vàng
Tiễn em qua bến đò ngang
Ta nghe con sóng vỗ bằng bến xưa./.

  LẶNG LẼ

Có một người lặng lẽ trong đêm
Dồn kỷ niệm ghép vào trang giấy
Lặng cùng con tim ngùn ngụt cháy
Ngọn lửa bùng lên đôi mắt đỏ hoe.

Có một người líu ríu mỗi bước đi
Qua ngõ nhà ai như lần đầu bỡ ngỡ
Một chiếc lá rơi cũng chạm vào nỗi nhớ
Ngọn gió vô tình trĩu nặng niềm thương...!

Có một người thường ra đứng bên đường
Lóng ngóng nhìn theo dòng người không quen biết
Lặng lẽ trong lòng quặn thắt
Lặng lé thở dài, lặng lẽ .... quay đi../.
 
      Nhường
  (Thân tặng nhân viên quán xoa bóp người khiếm thị
                   Thị xã Uông Bí - Quảng Ninh)

Bố làm nghề xoa bóp
Con cũng có lương rồi
Bữa tất niên đạm bạc
Hai bố con thật vui
Ngày con còn nhỏ dại
Mẹ dứt áo ra đi
Bố lần, sờ, vấp, ngã
Biết nuôi con bằng gì...?
-“ Nhờ con còn đôi mắt
Dắt bố khắp nẻo đường”
-“Những đồng tiền vụn lẻ
Đã đưa con đến trường”
Bô chấp nhận sự thật
Con quên cả tuổi thơ
Công con rồi công bố
Nhường nhau đến bây giờ

                         Ngày 02/12/2009