Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngọn lửa tình ta - ngọn lửa đất nước

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 3 tháng 11 năm 2012 8:40 PM


Nxb văn học vừa ấn hành tập thơ Ngọn lửa của nhà thơ Hồ Bá Thâm, sách dày 206 trang, khổ 14.5x 20.5, in đẹp trên giấy tốt. Tập thơ với 80 bài thơ, có bài viết từ năm 1972. Khá nhiều bài mới viết trong vài năm gần đây với cảm húng về ngọn lửa cuộc đời, ngọn lửa từ cội nguồn dân tộc đất nước, từ Trường Sơn đến Biển Đông. Biểu tượng ngọn lửa cũng là biểu tượng sen hồng Việt, trái tim của tình yêu…
Ngoài những bài viết về một thời đã qua mà mãi là những bài viết về biển đảo với những tấm lòng và dũng khi trong dựng xây va bảo vệ chủ quyền quốc gia đầy tính thời sự mà đằm thắm tính yêu con người, yêu quê hương đất nước, căm thù ngoại xâm. Thể thơ chủ yếu là tự do.  Khuynh hướng chủ đạo là trử tình chính trị, nhưng với trái tim thơ rung động thật đáng yêu, đáng đọc. Nhiều bài thơ tập này đã đăng tải trên: http://www.sggp.org.vn,www.nhantainhanluc.com, www.nguoibanduong.net, http://trieuxuan.info, www.trannhuong.com... rất được bạn đọc quan tâm.
BBT xin trân trọng với bạn đọc và sau đây là mấy bài thơ trích từ tập thơ nói trên của tác giả Hồ Bá Thâm (email: hobatham@gmail.com; ĐT: 0903916809).
--------------------------------------------------


Sen hồng nhớ em


Nhìn búp sen hồng
Nhú trên mặt hồ…

Anh bỗng nhớ em
Một đêm Trường Sơn
Đêm trùm bí mật
Náo nức con tim…

Trời oi bức
Mặt hồ không gian
Búp sen hồng
Bật màn đêm
Hóng gió

Bất ngờ
Gió
Bất ngờ
Hương…

Đêm
Sao trời thao thức
Xa xa bom đạn ình ình
Thảng thốt!

Phản lực bỗng ào ào
Bom
Em lao vào hầm
Áp sát vai anh
Lưng hầm
Nóng ran…

Sáng mai
Chia tay nhau vào sâu tiền tuyến
Nhìn nhau quyến luyến
Chẳng rời…
Em mỉm cười bí ẩn…

Bao lần tìm em
Bặt vô âm tín
Giờ nghe bầu bạn
Kể về em
Một chiều hoàng hôn ra tuyến
Bom đã vùi em…
Nóng hổi tấm thân vàng ngọc
Ôi có lẽ nào?
Gió bóp nghẹt trái tim anh!

Chiều nay
Nhìn búp sen hồng
Nhú trên mặt hồ
Anh càng thương nhớ em hơn
Đêm ấy Trường Sơn…
Thời gian dồn lại


Sáu năm chưa về thăm vợ
Đằng đẵng xa xăm
Dồn vào công việc
Dồn vào tay súng, biển trời…
 
Sẽ một ngày anh về thăm
Thời gian dồn lại
Không gian dồn lại
Bùng nổ tình yêu
Bùng nổ thương nhớ…

Có những đám cưới
Vắng chú rể
Chú rể còn ở Trường Sa
Đời lính luôn đột xuất…

Sẽ một ngày anh về thăm
Thời gian dồn lại
Không gian dồn lại
Bùng nổ tình yêu
Bùng nổ thương nhớ…

Như “lỗ đen”
Thời gian
Không gian
Dồn lại…

Năng lượng vô cùng
Đến giờ bùng nổ
Sinh thành
Hành tinh
Vũ trụ…

Lính đảo chúng tôi
Luôn xa nhà
Vợ con cầm lòng thương nhớ
Đêm đêm trăn trở
Thoáng buồn
Thoáng vui!

Tết nay
Anh vẫn chưa về
Đài báo cho ta gặp mặt
Đỡ nhớ…

Nhưng em muốn
Vùng lên
Ôm anh vào lòng
Anh cũng thế
Dẫu biết đó là hình ảnh truyền hình
Dẫu là ảnh ảo
Vẫn muốn ôm lấy nhau cho đã
Yêu thương   
Bao tháng ngày
Cho bùng nổ
Thời - không gian!
Tràn nắng ấm
Mặt trời trái tim…


Nhớ đảo lắm
Đảo ơi!
Đảo nhớ!

 

Nghĩa tình Trường Sơn

Kính tặng báo Sài Gòn Giải Phóng
và đồng đội


Một lời thăm hỏi thương binh
Là ta đã tỏ nghĩa tình Trường Sơn
Nhớ ngày thắp một nén hương
Nghĩa tình là vậy, Trường Sơn mãi còn!

Dựng lên một mái tình thương
Ơn sâu nghĩa nặng tình con cháu nhà
Nghĩa này che nắng che mưa
Tình này ấm chắn gió lùa đêm đông

Trường Sơn là bác là ông
Đi trên nạng gỗ, bế bồng mồ côi
Trường Sơn đâu phải xa rồi
Trường Sơn hiển hiện ở nơi quê nhà

Trường Sơn ai bảo rất xa
Trường Sơn là mẹ tóc hoa râm rồi
Trường Sơn cây lá đâm chồi
Trường Sơn làng bản ai ngồi ngóng trông?

Trường Sơn đã lặn vào trong
Một thời lửa dậy bừng bừng quân đi
Thồ hàng ta cũng quản chi
Già làng gái trẻ sợ gì mưa bom

Gom sách cho trẻ đến trường
Mang về thuốc bệnh lối mòn xưa đâu
Bắc cầu vượt những khe sâu
Bản xưa như gọi. Nghèo giàu  là ai!

Phố phường tình nghĩa có phai
Trường Sơn xa ngái hỏi ai về cùng
Trước sau ta vẫn thủy chung
Gửi lòng ngược chuyến một vùng nhớ thương!

Nhớ ngày thắp một nén hương
Nghĩa tình là vậy, Trường Sơn mãi còn
Dựng lên một mái tình thương
Ơn sâu nghĩa nặng tình con cháu nhà

                         30-10-2009