Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ TRẦN TRƯƠNG

Trần Trương
Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2011 5:48 AM
Lẽ phải

Có người bảo: Số đông chưa thể là lẽ phải
Có người bảo: lẽ phải thường thuộc về số đông
Và tôi bảo: có lẽ ở trong từng trường hợp
Cô gái trẻ cười:  Có lẽ tất cả đều đã mung lung
 
Nhiều triết lý thường mang ra tranh cãi
Có thể hết đời này nối tiếp đến đời kia
Nhưng không thể tự mình đặt ra lẽ phải
Cứ mãi yêu tin, cứ mãi hẹn thề.?

Cũng như bảng tuần hoàn Me-đê-lê-ép
Người ta tìm ra nhiều nguyên tố mới hôm nay
Bởi cuộc sống hằng ngày là như thế
“Dòng nước vừa sinh ra đã cũ ngay rồi..”
 
Tòa án kia ở một vùng tỉnh lẻ
Xử người có công thành có tội mới kỳ
Còn ai đó chết oan trong   phòng giam giữ
Lẽ phải giấu mình? lẽ phải bỏ đi…
 
Người làm luật, không có người “soi” lại người làm luật
Có phải thế chăng,  mà tắc nghẽn mọi ngả đường
Thôi giận quá ta lại ra lệnh cấm
Để một mình ta, xe thỏa trí thong dong…

Bỗng tôi nghe hôm nay người ta đồn tin dữ:
“Ông lẽ phải” đã thầm lặng ra đi về cõi vĩnh hằng
Bởi bệnh viện chật hết giường cấp cứu
Năm mới này thuế trước bạ lại tăng…

Bài thơ cho người nghèo

Trên con đường tới tương lai
Người ta hứa hẹn ngày mai sáng bừng
Ngày mai rồi sẽ thành công
Ngày mai sẽ đẹp từ trong ra ngoài
Ngày mai và mãi ngày mai
Sau mưa chỉ thấy dáng mây cầu vồng
Người nghèo cứ đợi ,cứ mong
Đợi “Ông” tăng trưởng,đợi lòng ái nhân
Đợi lời hứa hẹn châng lâng
Đợi chàng “vì nước”, “vì dân” ở mồm
Người nghèo ở xóm , ở thôn
Còn một tí đất bán luôn đi rồi
Bỏ làng ra tỉnh “ăn chơi”
Bữa cơm đầu ghế, bia hơi đầu đường
Người nghèo dãi nắng dầm sương
Nhưng họ phải học tấm gương người giầu
Người giầu xây mấy tầng lầu
Đi toàn xe xịn sơn mầu đen đen
Người giầu thần tượng đồng tiền
Người nghèo không có cho nên coi thường
Có anh cán bộ cấp phường
Nhờ vả cũng phải :cám ơn phong bì..”
Người nghèo ít chữ,nghĩ suy:
Hay là chết cóc nó đi cho rồi
Tổ quốc ơi! Xóm làng ơi!
Họ đang vào “Xới” để xơi đấu thầu…