NGHĨ VỀ MƯA - THƠ
Mưa rơi trên trang thơ
Bay lên thành mùa THU
Mưa rơi những trang ĐỜI
Cháy sôi lên mùa Hạ
Mưa rơi vào yên ả ,
Xô dậy sóng bình yên .
Mưa rơi vào tiếng chim ,
Ban mai bừng trong vắt .
Mưa xuyên qua vách đá
Bật mầm Xuân nơi nơi ...
Mưa đi qua kiếp Người
Lọc hồn ta trong trẻo
Mưa ,rơi ,rơi như thế
Triệu năm ...triệu năm rồi ...
RU MƯA lời của MẸ
Ngủ ngoan nào mưa ơi !
Ru mưa lời của Mẹ
..Ủ mưa qua mùa ĐÔNG ....
Chờ Xuân về em đi trẩy hội
Nhớ cùng Người hái lộc năm nao
Lá non biếc như tuổi xuân tươi rói ,
Cành nhung tơ mềm dịu xôn xao
Cái nhành Xuân ngón tay em chạm vào ,
Bỗng rung lên bài ca tuổi trẻ
Sương long lanh ngàn mặt trời lạ thế ,
Huyền thoại về ...tươi xanh trong em ...
Những hàng cây vẫy hàng cây vươn lên ,
Những mùa Xuân gieo mùa Xuân yêu tin ,
Che bóng Ngọc Hoa và ông vua Núi Tản
Sẽ còn che cho bao đời khát vọng
Cây già đi trẻ mãi tuổi chúng mình ...
Giữa hai đầu khoảng cách của Yêu -Tin
Tiếng chim hót long lanh cành lộc biếc ! ! !
2/1/2011