Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI ƠI

Chu Thị Linh Quang
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 6:26 PM

   Dâng lên 1000năm Thăng Long

  Hà Nội ồn ào ,
  Hà Nội ầm ầm ,
  Hà Nội người ,xe tuôn chảy
  Ứ đọng  rồi tuôn chảy 24/24 giờ .
Hà Nội sáng nay bỗng yên ả lạ lùng .
Tháp Rùa  nhô lên trong màn sương cổ tích ,
Cầu Thê Húc thấp thoáng ánh hồng ...
Không một tiếng động ,
Bên Hồ Gươm liễu xanh tha thướt buông mành .
          *       *       *
Chào con gió nâu
thổi về từ Ngọc Sơn lung linh ,
Chào con gió xanh thổi về từ làng Vòng ngày ấy ,
Chào con gió hồng chiều nào bay lên từ tà áo em ,
Cho đêm về Vĩ cầm ai da diết ,
Cho hoa Sữa nồng nàn khao khát  ,
Chờ tiếng rao đêm ấm cả một vùng ...
Chào con gió trắng thổi về từ mênh mông ...
Cho Một Cột nở xòe bông sen thắm  ,
Chào con gió tím ,tím từ sâu thẳm ...
Dâng trong mắt người bao cuộc Hợp -Tan...
       *        *        *
Ngước nhìn Tháp Bút hiên ngang
  viết vào trời xanh nỗi khát khao  ngàn đời
                              yên bình của dân tộc .
Ngân nga ..ngân nga ..tiếng chuông từ Trấn Vũ  ...
Bồng bềnh khói sương ...
Tháp Rùa ẩn hiện ...
Bỗng thấy Hồn cây tôi trong trẻo ,trong trẻo  đến
                      *                                 lạ  lùng  !
                *        *
....Thoang thoảng ...mùi Hương  từ Đài Nghiên  bay lên ...
           Hà Nội sáng 1tết Canh Dần