Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÔM NAY TÔI KHÔNG VỀ HÀ NỘI

Hoài Giang
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010 6:41 PM
 
Hôm nay đại lễ ngàn năm
Tôi không về Hà Nội
Để được đắm mình trong cờ sao phấp phới
Để ngắm Tháp Rùa trong khói hương bay
Để được thấy mùa thu lá rơi trên đường Hà Nội
Để được đón mây Rồng hiện về trong nắng sớm
Để cùng muôn người thấp thỏm ngóng Cụ Rùa lên
Để ngắm Hồ Tây mờ sương trên ngọn sóng
Để ngắm sông Hồng đỏ giọt phù sa
Truyền hình đang đưa tin
Hà Nội Diễu hành
Hà Nội Diễu Binh
Và đêm nay Hà Nội tưng bừng đại lễ
Pháo hoa đêm nay không còn nổ nhiều như ý (*)
Nhưng sẽ vẫn tưng bừng ngày Vua Lý dời Đô
Bản tin thời tiết sáng nay
Nước đang rút từng giờ
Khắp nẻo Miền Trung ngập chìm bùn đất
Nhà trôi
Của mất
Nhiều gia đình chỉ còn tay trắng với trắng tay
Tôi như thấy đôi cánh tay trên mái nhà đang vẫy
Hai em thơ ở Bố Trạch Quảng Bình!?
......
Vui lắm hôm nay phút này
Máy bay bay cao Hồng Kỳ phấp phới
Có cả chiếc máy bay đi cứu lũ cũng vừa về tới
Kịp theo đội hình in đậm giữa trời xanh
Những cặp mắt long lanh
Những bàn tay vẫy vẫy
Thủ đô mình ngàn năm rồi đấy
Ai cũng tươi cười tay vẫy
Vua Lý chắc cũng mỉm cười
Giây phút này Người đang ở trên mây!?
                                               Hạ Long sáng 10/10/2010
* Hà Nội quyết định không bắn pháo hoa ở nhiều điểm để dành tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.