Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỐ PHẬN!

Nguyễn Hữu Quý
Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2010 7:49 PM

Anh thương em thân hình bé nhỏ
Bố mẹ nghèo, lít nhít đàn em
Ngày anh đi xa gặp em nơi đầu xóm
Em ngước nhìn như ước hẹn điều chi
Rồi bẵng đi hơn năm năm có lẻ
Ngày anh về bỗng gặp lại ở đầu thôn
Em đã lớn, tuổi  nay đà mười tám
Ngực căng đầy như muốn nói đã chờ anh
Đến hôm nay anh mới chợt nhận ra
Phố xá người đông vô vàn là thế
Nhưng tình yêu vẫn như là vô định
Gặp lại em rồi mà như thực, như mơ!
Em vẫn đợi để bàn tay anh nắm
Ngã vào lòng, em thổn thức bờ vai
Đôi mắt lim rim em đợi nụ hôn nồng
Số phận hai ta bắt đầu từ ngày ấy./.
17.7.2010
Nguyễn Hữu Quý