Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

“TẶC QUAN”

Nguyền Thái Sơn
Thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2010 9:42 PM
 
Xưa “ra ngõ gặp anh hùng” (?)
nay đâu cũng đụng kẻ hung người càn !
Lý Thông sẵn
Thạch Sanh…khan
Việt thật đã ít, Việt gian lại nhiều…
THƯƠNG TẶC đếm thiếu cân điêu,
GIÁO TẶC dạy ít, bán nhiều bằng gian,
LÂM TẶC lẩn lút trên ngàn,
KHOÁNG TẶC xẻ núi, đào than suốt ngày
CA TẶC hát nhép (mới hay),
VĂN TẶC hội thảo - vỗ tay ào ào,
Y TẶC cửa rộng nhà cao
“mặc bay sống chết”, tiền trao túi thầy !..
Trăm thứ “tặc” ở xứ này:
“Đinh tặc”, “Xe tặc”…
suốt ngày
thâu đêm…
“Sưa tặc” đốn gỗ (sưa) công viên,
“Tặc” gì khuân ghế đá em vẫn ngồi ?
ban ngày gặp đủ “tặc” rồi
đêm mở vi tính đọc đôi ba dòng
lại bị “Tin tặc” tấn công
rào gai tường lửa mấy vòng bủa vây !
                            *
Muôn “đạo tặc” ở xứ này
nở từ những ổ trứng rầy (sâu bọ)
- “TẶC QUAN”…???