Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ANH CỦA TÔI

Nguyễn Đăng Minh
Thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2010 10:07 PM
Kính tặng anh NĐH
 
Anh tôi
Thương binh từ thời đánh Pháp
(Bị đạn găm trong trận chống càn…)
Bệnh viện sơ sài dã chiến
Làm vết thương đau âm ỉ
Những đêm trở trời dúm dó thân đau
Đôi mắt thâm quầng u ám
Thăm thẳm cõi lòng chồng chất cô đơn
Thịt xương tan mất mát
Bây giờ còn mất niềm tin
Với những người cháu con đồng chí
Đang hủy hoại dần công sức ông cha
*
Đất thuần nông
Xoay thành dự án
Bán, mua, gọi thầu khách sạn ăn chơi
Đêm xanh đỏ xập xình nhảy nhót
Bia rượu số đề tan nát tre xanh…
Cơn đau quặn giữa bày vô cảm
Hóa ngàn kim đâm vào vết thương xưa
*
Súng chắc trong tay cả đời đánh giặc
Đất nước hòa bình, dân chủ, ấm no, …
Hiện đại hóa thiên đường ấn nút
Thực tại đây
Ngày đêm lam lũ
Đi làm thuê làm mướn
Bươn chải Bắc – Nam… sang cả bên Lào
Thân trâu ngựa, ép dâm đau đớn…
Ngơ ngác cuối đời
Anh chẳng biết hỏi ai
Ngày 20 tháng 7
Nguyễn Đăng Minh