Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VỢ TÔI

Nguyễn Hồng Khoái
Thứ sáu ngày 4 tháng 6 năm 2010 1:34 PM
 
Vợ tôi cũng tửu, cũng tăm
Cũng nước chè đặc, cũng nằm ngủ trưa…
Từ ngày nối mạng đến giờ:
Cũng chit, cũng chát, cũng thơ, cũng vè…
Nhớ ngày xưa…tuổi mộng mơ
Ba ca khuya sớm thêm giờ thêm ca
Nuôi ba con, một mẹ già,
Nuôi chồng ăn học chẳng la, chẳng rầy,
Chắt chiu từng phút, từng giây,
Hạt gạo, hạt muối dựng xây cửa nhà.
Người khôn ở chốn tỉnh quê,
Cái nắng, cái gió đi về đã quen.
Đi lên từ cánh tay mềm,
Nghỉ hưu, con cháu đón lên Hà Thành.
Bây giờ như thể hồi sinh
Hình như … da dẻ cô mình …trắng hơn.
Chẳng kem, chẳng phấn, chẳng son
Mà sao như thể vẫn còn … như xưa.
Tôi thì mỗi tuổi mỗi già
Sức xông pha cũng xem ra ….. giảm nhiều
….
Mỗi ngày sau buổi cơm chiều
Là tôi lại sợ những điều về đêm
Hè 2010
Nguyễn Hồng Khoái