Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHI CÔNG LÝ CHƯA LÀ CHÂN NGỮ

Bùi Công Tự
Thứ sáu ngày 4 tháng 6 năm 2010 5:56 AM
 
Cho tôi khóc cái chết tức tưởi của em Lê Xuân Dũng 12 tuổi và anh Lê Hữu Nam ở Thanh Hóa cuối tháng 5- 2010 bởi viên đạn bay ra từ họng súng một kẻ mang danh công lý
 
Khi công lý chưa là chân ngữ
Danh dự con người bị bức tử
Những thành trì trong ta sụp đổ
Ta thấu đau nổi thất vọng làm người !
Công lý ở đâu?
Ta tìm kiếm suốt đời
Chỉ thấy những lời mĩ tự !
Những tuyên ngôn hùng hồn ngụy ngữ !
Trái đất này bao nhiêu sông Mịch La1¬ ?
Dấu vết Hoàng Thành đang phát lộ ra
Nhà khảo cổ ơi
Anh tìm thấy chăng một tờ "thất trảm" ?
Ta lang thang Văn Miếu tìm Chu Văn An
Chu nói : "Đã chán nghề làm thầy!"
Và chỉ tay sang Khổng
Khổng Tử đáp: "Thành trì đã mất gặp ta ích gì!"
Kẻ mộng du là ta lại đi
Vào chùa Trấn Quốc
Sư ông ngồi thỉnh kinh
Tâm sự cùng ta bằng tiếng chuông
Và tiếng kinh cầu nhật tụng
Boong!!!
Ta đi tìm Lão Tử
Đại ngàn tuyết sơn Tạng xứ
Ngài đang  cùng Lã Vọng buông câu
Đất trời vô sự!
Khi công lý chưa là chân ngữ
Quyền con người chỉ là mĩ tự
Danh dự con người bị bức tử
Tội ác hoành hành tàn nhẫn mưu mô
Công lý ở đâu?
Mặt đất?
Mặt trăng? 
      1-6-2010
 
Chú thích:
1: Dòng sông Khuất Nguyên trẫm mình