Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN MIẾU CHUYỆN LINH

Tăng Thế Phiệt
Thứ sáu ngày 4 tháng 6 năm 2010 5:59 AM
 
Chỉ là cổ miếu thôi
Không phải đền nguy nga
Nhà Miếu ở cạnh nhà ga
đã một ngàn năm yên vị.
Có một góc khuất nho nhỏ
Lão trẻ bán chè Thái nguyên
Khách ghé mấy người quen quen?
Thường hay bàn chuyện thánh hiền…
“…này ông miếu linh thiêng lắm
Tổng thống Nga vừa tới viếng
Tổng thống Mỹ liền tới thăm
Khách sang chờ đợi xếp hàng.
Người Pháp không phải dân Nam
Xây ga tiện việc thăm miếu
Hồi đó bọn mình chưa sinh
Nghe nói cúng cầu linh đình.
Quan quân nhà Thanh trận thua
Chạy vô Miếu linh trốn nhờ
Vất cả cờ với binh khí
Được Quang Trung tha về nhà.
Năm 72 đánh nhà ga
Thằng giặc thả bom laze
Hắn làm kinh động Văn Miếu
Hôm sau chết ở Ngọc Hà.
Mấy bà mấy ông mấy cậu
Bí đường làm bậy tường qoanh
Phần đông đều bị trách phạt
Bệnh kín không sao chũa lành.
Các em sinh viên tuổi trẻ
Cha già kính cẩn khói hương
Được tặng món quà ý chí
Về sau trí tuệ minh tường.
Những bậc văn nhân đương đại
Ngày rằm về mở hội thơ
Khiêm nhường thường được đắc phúc
Kiêu căng mắc phải ngơ khờ.
Nghe nói đánh chuông ở miếu
Tâm thành cầu đươc người hiền
Những người âm mưu thâm hiểm
Được toàn dở dở điên điên…”
Thánh tông xưa lập Văn Miếu
Hậu thế lắm bậc trùng tu
Năm lễ ngàn năm đã đến
Lưng trời vang tiếng chuông xưa.