Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐỘNG VIÊN CHỊ BA SƯƠNG!

Đại Việt
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010 4:58 PM

Hôm nay (07.4.2010), một số báo đều đăng tin “Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có kháng nghị đề nghị Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên “cần phải hủy cả bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án từ giai đoạn điều tra”.
Hy vọng những ai quan tâm đến chị, có niềm vui “nho nhỏ”; vui cho chị, vui cho công lý, sự thật... được trả lại nơi mà đáng lẽ nó phải được thượng tôn; đồng thời, vui với đạo lý của dân tộc luôn tôn vinh đối với những người con biết hy sinh cho cộng đồng, cho đất nước!
 
Tiếc thay chị quá dại khờ!
Ngày còn đương chức chẳng vơ riêng mình
Một đời phấn đấu, hy sinh
Noi gương phụ tử quên mình vì ai?
Để rồi bão tố, chông gai
Anh hùng một thuở mấy ai nặng lòng!
Riêng tư, tài sản cũng không
Vì đâu nên nỗi đau lòng chị ơi!
Chị vì chị quá dại thôi
Sao không chạy chức về ngồi ủy ban!
Nếu sai “tập thể đã bàn”!
Tiền thì bỏ túi, vừa nhàn, vừa oai!!!
***
Thôi nay hủy án kia rồi!
Mong sao công lý lên ngôi với đời
Bớt đi một mớ tanh hôi
Kẻ thì bồi bút, kẻ ngồi chỉ tay!
07.4.2010
Đại Việt