Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VẪN CÒN BAO CÔNG

Dưa Lê
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010 10:02 PM
 
( Về vụ án bà Ba Sương )
.
Quan toà ở tỉnh Cân Thơ  
Bắt đầu thần sắc bơ phờ biếng ăn
Trung ương vừa phán quyết rằng :
Huỷ mọi kết luận lăng nhăng của Toà .
.
Tuyên rằng : Từ bước điều tra
Đến  Toà xét xử đều là …số không !
Toàn trò bới vết tìm lông
Tim đen ác độc thì lòng cũng đen !
.
Hồ sơ chứng lý lem nhem
Dở trò trù úm đê hèn xưa nay
Cậy quyền, cậy chức trong tay
Kéo bè kéo lũ ra tay diệt trừ…
.
Phải đâu phép nước tù mù
Chỉ vì dựng một lũ ngu cầm quyền !
Vừa hống hách, vừa hám tiền
Nếu không nuốt được giở liền trò ma
.
Trả thù hèn hạ Chị Ba
Một đời lận đận xông pha dẫn đầu
Mình nghèo cốt để dân giầu
Nào ngờ số phận bể dâu thế này !
.
Trời còn có mắt hôm nay
Bà con khắp nước chung tay bọc đùm
Cứu Chị thoát khỏi miệng hùm
May thay nước Việt vẫn còn…Bao Công !
.
8-4-2010
DL