Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHẠY LÀNG…

Dưa Lê
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010 10:46 AM
 
Buồn thay Giáo dục Việt Nam
Trên đi, dưới bỏ… “ Chạy làng” cả thôi ! *
Dưới, trên – Trên dưới rối bời
Bao nhiêu “ sự kiện” rụng rời chân tay…                                                                                          
Xem như cơm bữa hàng ngày
Ba hoa “ Thành tích” nói hay như…Rồng…
“Giáo khoa” đáng để mối xông
Thầy đứng trên bục mà không có hồn
Trò thì học vẹt rồi chuồn
Ra đường đấm đá khoái hơn học bài !...
Bây giờ biết quy cho ai ?
Bộ trưởng đặt gánh sang vai giữa đường
Hiệu trưởng đâm đơn bỏ trường
Học trò ngơ ngác trên đường… “ Tương Lai”!
*
Bao giờ cho đến…Ngày Mai ?...
Rồi ra cũng lại hát bài … “ Hừng đông ” !...
.
7-4-2010
DL
 
--------------------------------------------------
 *   Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GDDT còn Ông
      Nguyễn Đức Bình , Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai ( TP. Hồ Chí Minh )
      thì có đơn xin thôi việc. Một số thày giáo và sinh viên, học sinh chờ ra Toà              
       và chịu án kỷ luật v.v…và v.v… !? . ( Tin các báo )