Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ANDRE MENRAS-HỒ CƯƠNG QUYẾT,

Nguyễn Hữu Quý
Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2010 7:47 PM
Đọc bài “Nhiệm vụ ghi nhớ và lòng yêu nước”, trên trannhuong.com.
 
Bác Quyết (*)sinh ở trời Tây
Vì đâu bác đến đất này Việt Nam
Một thời tuổi trẻ gian nan
Tù đày một thuở nhà giam Chí Hòa
Dẫu mang dòng máu Gô-Loa
Bác nay nhập tịch nước nhà Việt Nam
Vì yêu dân tộc Việt Nam
Tinh thần đại nghĩa ngàn năm đất này
Vì rằng sinh ở trởi Tây
Môi trường minh bạch từ ngày ấu thơ
Vậy nên bác có đâu ngờ
Nay quan xứ Lạng lập lờ trắng đen
Nhục thay những kẻ đê hèn
Mang dòng máu Việt quy hàng ngoại bang
Cớ sao tổ chức “lộn sàng”
Dâng hương “liệt sỹ” hồn ma giặc Tàu!
Hỏi rằng lý ở từ đâu?
Để dòng máu Việt tim đau nghẹn ngào
Gương Hồ Cương Quyết đẹp sao!
Chúc mừng MERAS, tự hào Việt Nam!
---------------------------------------------
(*) Hồ Cương Quyết-xin được xưng hô với lòng kính trọng theo ngôn ngữ Việt.
09.4.2010
Nguyễn Hữu Quý