Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỎI THĂM BÁC THẢO *

Lê Vũ
Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2010 2:56 PM
 

Bác Thảo kể chức cũng TO
Đứng đầu cả một Thủ đô …Anh hùng ! 
Ban ngày Bác nghĩ lao lung
Lo toàn chuyện lớn  to đùng Quốc gia
Làm sao cho Thủ đô ta
Đàng hoàng, to đẹp như là… Mốt-scu **
Họp lên, họp xuống lu bù
Ba quân thì cứ gật gù rồi…quên !
Bởi chưng như thế cho nên
Quanh năm có được ngủ yên phút nào !?
Bởi “ Mệt” quá, nhắm mắt vào
Thế là đạo chích nhẩy rào nó…khua !
Rất may chỉ khoắng ô tô
Phụ tùng mấy thứ nó vồ nó đi…
( Hỏi thăm Bác còn mất gì ?
Nếu chưa tiện nói thì ghi cho…Phường )
Anh em lập tức lên đường
Còng tay kẻ trộm về Phường…điều tra !
*
Sớm nay nghe chuyện vừa qua
Trộm vào nhà Bác quả là to gan
Lại mong mấy Chú Công An
Sớm tóm tên trộm mà mang…ĐỒ về !...
.
9-4-2010
LV
----------------------------------------------------------
*        VN. sáng 9-4 đưa tin : Đêm 7/4 trộm đã đột nhập nhà Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lấy đi một số phụ tùng ô tô con đậu ở sân …
**  Moscou  ( Mátscơva ) .